Kết quả tìm kiếm cho "vẫn chưa được"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 50507
Sáng 4/10, Thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối (thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ trục vớt, lai dắt được tàu cá bị chìm trên vùng biển Cà Mau đưa vào bờ an toàn.
Vào mỗi độ trăng rằm tháng tám, ký ức tuổi thơ ở miền quê biên viễn trong tôi lại ùa về, được trở về những mùa Trung thu xưa, có niềm vui giản dị gắn với gia đình và xóm làng.
Mới qua 9 tháng, VN đã chi 1,5 tỉ USD để nhập khẩu gạo. Nhập khẩu tăng trong khi xuất khẩu giảm khiến thặng dư thương mại chỉ còn hơn 2 tỉ USD, giảm đến 38,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Triển lãm "Ánh sáng và ký ức" sẽ diễn ra vào 17 giờ ngày 10/10 tại "Ha Noi Old Restaurant" (phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng). Đây là sự kiện kết nối công chúng yêu hội họa ấn tượng, đồng thời viết tiếp hành trình theo đuổi đam mê hội họa của họa sĩ Vũ Trọng Anh.
Từ độ cao hơn 400km, Trái đất hiện ra khác lạ với sông Amazon uốn lượn rừng xanh, dãy Himalaya như bức tường trắng khổng lồ hay cầu Cổng Vàng mong manh như sợi chỉ...
Sau sáp nhập, An Giang là tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích trồng lúa với hơn 1,3 triệu ha lúa cho sản lượng ước 8,8 triệu tấn. Đây là thế mạnh để tỉnh đẩy mạnh phát triển ngành hàng lúa gạo.
Sáng 4/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội.
Liên quan vụ án mạng nghiêm trọng 3 người chết trong nhà với nhiều vết thương, Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cung cấp thông tin nghi phạm.
Không gian số ngày càng phát triển đang kéo theo nhiều hệ lụy, một trong số đó là gia tăng lừa đảo, tống tiền trực tuyến... bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này buộc các trường phải lên phương án nhận diện và ứng phó.
Từ Việt Nam đến Pakistan, những cảnh quan tuyệt đẹp này ở châu Á được khám phá tốt nhất bằng ô tô.
Lớp học tiếng Anh miễn phí tổ chức tại nhà riêng của ông Văn Xuân Thọ (số 22, đường Thánh Thiên, khóm Mỹ Thọ, phường Long Xuyên) duy trì đến nay tròn 5 năm. Ông Thọ và những người đồng hành đã dành tâm huyết cho lớp học nhỏ này với mong muốn tạo điều kiện cho trẻ em, nhất là con những người lao động thu nhập thấp được học ngoại ngữ, thêm cơ hội mở mang kiến thức trong tương lai.
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và tổ chức thành viên ở xã Vĩnh Điều (tỉnh An Giang) đã tích cực, chủ động triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.